Ads 468x60px

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Tác giả: Thầy Paul Duy Yên

CẦU MẸ THƯƠNG

  
 
Ma ri lạy Mẹ từ bi
Nguyện xin an ủi mỗi khi con buồn.
Đời con yêu mến Mẹ luôn,
Dù đời cay đắng đau buồn triền miên.
Noi gương Mẹ sống trung kiên,
Hằng ngày chiêm ngắm Chúa Chiên nhân lành.
Tình yêu cần phải thực hành,
Bằng tình yêu Chúa năm canh vuông tròn.
Nguyện xin Mẹ giúp chúng con
Trung thành tuân giữ sắc son lời Ngài./.

HẠT BỤI
Sài Gòn, ngày 03 tháng 10 năm 2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.