Ads 468x60px

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Thơ: Tháng 10 Mân Côi

 Tác giảThầy Paul Duy Yên

Hoa lòng dâng Mẹ
                                                  
Chút lòng kính mến dâng lên
Ngày đêm nguyện ngắm gọi tên Mẹ hiền
Lời kinh chuỗi hạt trung kiên
Âm thầm suy gẫm kết liên lời chào
Tấm lòng con thảo hiến trao
kính dâng  Mẹ thánh  với bao tâm tình
Nguyện cầu cùng với hy sinh
Ngày đêm tha thiết tôn vinh Mẹ hiền
Mẹ nguồn suối mát triền miên
Tỏa lan khắp chốn ơn thiêng dạt dào
Tình thương vượt quá trời cao
Mênh mông, bát ngát làm sao đáp đền
Mẹ ơi! Con muốn gọi tên
Mến yêu danh Mẹ vượt trên muôn loài./.
.............................................................................. 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.