Ads 468x60px

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012



(Số 66)


LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC, LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI
 (Thánh vịnh 119, câu 105). 

CHÚA NHẬT 03-6-2012
 CHÚA BA NGÔI - B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 28, 16 – 20)

   Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

    
Đó là lời Chúa.



Câu Lạc Bộ Thi Ca Cầu Nguyện xin chia sẻ đến Quý Độc Giả cảm nghiệm Tin Mừng (Mt 28, 16 – 20), qua các bài thơ:

  THƠ TIN MỪNG
Tam Vị Nhất Thể
    Hạt Nắng
Chúc Tụng Ba Ngôi Thiên Chúa
    M. Mdalena Hoa Ngâu
Tình Chúa Ba Ngôi
    Bâng Khuâng Chiều Tím
Lễ Chúa Ba Ngôi
    Lm. Khuất Dũng sss
Ba Ngôi Chí Thánh
    Nguyễn Sông Núi
Mừng Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi
    Thế Kiên Dominic
Vinh Danh Chúa Ba Ngôi
    Hoài Việt
Chỉ Có Một
    Mic. Cao Danh Viện
Một Chúa Ba Ngôi
    Giuse Nguyễn Văn Sướng
Ba Ngôi Thiên Chúa
    Vincent Khánh Trần
Tình Yêu Ba Nôi
    Thanh Hương
Nhân Danh Chúa Ba Ngôi
    Nt. Bích Ngọc
Ba Ngôi Hiệp Nhất
    Scholastica
Ân Tình Chúa Ba Ngôi
    Cát Vàng
Ba Ngôi Duy Nhất
    Hương Sion
Tôn Vinh Ba Ngôi Tình Yêu
    Nắng Sài Gòn
Nhiệm Mầu Chúa Ba Ngôi
    AP. Mặc Trầm Cung
VẦN THƠ  CÔNG GIÁO
Nhiệm Mầu Tình Yêu
    Lm. Khuất Dũng sss
Maria Thăm Viếng
    Nguyễn Sông Núi
Trọn Tình Cha - Con
    Đỗ Văn
Đền Tạ Thánh Tâm Chúa
   Thế Kiên Dominic
Nguyện Cầu
   Rafael Faustina H
Tạ Chúa Ba Ngôi
    Hoài Việt
Nếu
    Scholastica
Cuộc Chiến Giữa Mục Tử Và Sói
   Cát Vàng
Vị Thẩm Phán Công Minh
   Mic. Cao Danh Viện

TAM VỊ NHẤT THỂ
Lễ Chúa Ba Ngôi – B – (Mt 28, 16 – 20)



Một Chúa Ba Ngôi thật diệu kỳ,

hiệp thông hạnh phúc bất phân ly.

Tình yêu sung mãn, hằng trao tặng,

ân sủng dồi dào, mãi hiến đi.

Ngọn lửa ân tình, khai định huệ,

suối nguồn thánh sủng, diệt sân si.

Nhiệm mầu linh thánh, toàn năng trí,

ánh sáng Tin Mừng, nhân thế tri.

01/06/2012 - Hạt Nắng
CHÚC TỤNG BA NGÔI THIÊN CHÚA
Lễ Chúa Ba Ngôi – B ( Mt 28, 16 – 20)

Từ thưở hồng hoang, Ba Ngôi Thiên Chúa chí nhân,
tình yêu ngút ngàn, thông truyền sự sống chứa chan.
Dựng nên hoàn vũ – điểm trang cho đất trời,
dựng nên con người, cùng Ngài giao kết tình thân.

Bội phản vong ân, Ngôi Hai Thiên Chúa cứu đời,
lễ dâng đền bồi, giao hòa, hoa máu thắm tươi.
Hồi sinh sự sống – tặng ban Chúa Thánh Thần
Chứng nhân đáp lời, Tin Mừng gieo rắc muôn nơi.

Chúc tụng Danh Ngài – Ba Ngôi Thiên Chúa chí tôn,
nồng nàn lửa thiêng – bừng sức sống,
nguồn mạch suối trong – tưới mát lòng,
gió mát, nắng hồng – sưởi ấm kiếp người long đong.
Dịu dàng, khoan dung – tình tha thứ,
dung mạo tình yêu – mãi rạng ngời,
chúc tụng Danh Ngài – Ba Ngôi Thiên Chúa Tình Yêu.

Ngài gọi con đi, Nhân Danh Thiên Chúa nghìn trùng,
bước chân oai hùng, hành trình nhân chứng tín trung.
Vinh hoa trần thế tặng ban, không thay lòng,
Trái tim ấm nồng, hướng về hạnh phúc thiên cung.

02/06/2012
M. Madalena Hoa Ngâu

TÌNH CHÚA BA NGÔI
Lễ Chúa Ba Ngôi – B – (Mt 28, 16 – 20)

Tình Chúa Ba Ngôi rất dạt dào,
nhiệm mầu thánh thiện rất thanh cao.
Hiệp nhất nên Một, tình dâng hiến,
Cha  - Con – Thánh Thần nghĩa tình trao.

Tình Chúa Ba Ngôi, lò lửa yêu,
dựng nên vũ trụ, đẹp mỹ miều.
Tác tạo nhân sinh, nên họa ảnh,
thông truyền sự sống thật huyền siêu.

Tình Chúa Ba Ngôi, mạch suối trong,
rửa sạch nhân sinh, mối bận lòng.
Tội Nguyên Tổ xưa - Ơn Cứu Chuộc,
Ngôi Hai nối kết, tình hiệp thông.

Tình Chúa Ba Ngôi, gió ân tình,
thánh hóa tâm hồn hết u minh.
Sức mạnh thông ban, thông trí hiểu,
hành trình nhân chứng, bước trung trinh.

Tình Chúa Ba Ngôi, tình rạng ngời,
bầu khí yêu thương chẳng hề vơi.
Khuôn mẫu tình yêu, tình sung mãn,
thắp sáng gọi mời khắp muôn nơi.

Tình Chúa Ba Ngôi vẫn đợi chờ,
chờ con tham dự, dệt tình thơ.
Gieo vần dâng hiến, vần tín thác,
hạnh phúc cho người, gieo ước mơ.

02/06/2012 - Bâng Khuâng Chiều Tím
LỄ CHÚA BA NGÔI
(Mt 28, 16 – 20)

Ôi vui sướng, tâm thân hạnh phúc
Trước tôn nhan phủ phục sững sờ !
Tấm lòng thành thật đơn sơ
Ba Ngôi Thiên Chúa con thờ tin yêu

Qúa mầu nhiệm cao siêu khôn xiết !
Ánh vinh quang bất diệt tinh khôi
Chẳng sao đáp trả đền bồi
“Ở trong” Thiên Chúa Ba Ngôi lâu dài

Cha tạo dựng muôn loài quyết định
Tháp nhập vào Thiên tính với Cha
Anh em huynh đệ một nhà
Ngôi Cha thương xót hải hà uy linh

Con vinh hiển phục sinh duy nhất
Đấng Toàn Quyền trời - đất, vĩnh tồn
Nhân danh Thiên Chúa Ngôi Con
Lời tuyền ghi nhớ, mãi còn hôm nao

Ơn thánh hóa khát khao mong ước
Chúa Thánh Thần suối nước khơi mào
Ngập tràn Thần Khí tuôn trào
Thần thiêng sức mạnh dạt dào hồng ân

Ngày Rửa tội thông ban nguồn mạch
Áo tinh trong vẹn sạch sáng ngời
Sắt son trọn nghĩa không vơi
Ba Ngôi hiện hiện con đời an vui.

Lm. Khuất Dũng sss

BA NGÔI CHÍ THÁNH
"Vậy anh em hãy đi ... và làm phép rửa cho họ
 nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần." (Mt 28:19)

Nhóm Mười Một tới Ga-li
Đến nơi ngọn núi quen đi Thầy truyền
Thấy Người sống lại uy quyền
Môn đồ bái lạy tinh tuyền niềm tin
Nhiều ông tỏ vẻ khiếp kinh
Hoài nghi là Chúa hiển vinh mây trời
Giê-su liền nói những lời:
"Cha trao Con Một đời đời quyền uy
Trên trời dưới đất chỉ huy
Mọi điều hết thảy đều quy về Thầy
Vậy anh em hãy vơi đầy
Làm cho dân cõi trần này cậy tin
Trở thành tất cả môn sinh
Rồi làm phép rửa dấu in nhiệm mầu
Kèm theo công thức khởi đầu
Nhân danh Cha Cả mà cầu thiết tha
Nhân danh Cứu-Chúa là Ta
Nhân danh Thần Khí Ngôi Ba tác thành
Anh em dạy họ thực hành
Mọi điều giáo huấn Ta dành ban cho
Anh em đừng sợ, âu lo
Thầy luôn hiện diện tròn vo đến cùng."
Ba Ngôi một Chúa lạ lùng
Xem ra khó hiểu mịt mùng, Chúa ôi
Con tôn thờ kính Ba Ngôi
Ba Ngôi chí thánh tinh khôi nhiệm huyền!

Nguyễn Sông Núi - May 31, 2012


MỪNG LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI

Hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi
Giáo Hội tuyên xưng một Chúa Trời
Tạo dựng muôn loài cùng vũ trụ
Quan phòng , hiển trị mãi muôn đời.

Dâng tiến Chúa Cha, Chúa Chí Linh
Ngôi Hai vâng mệnh bỏ thiên đình,
Xuống làm thân phận người trần thế,
Tự hiến dâng mình cứu chúng sinh…

Giáo Hội thực thi Thánh Ý Cha
Qua quyền tác động của Ngôi Ba.
Tin mừng rao giảng Lời Hằng Sống,
Ánh sáng chiếu soi khắp xứ xa...

Tông đồ sứ vụ phải ân cần,
Tín hữu ai ai cũng góp phần,
Cầu nguyện, làm men, làm muối mặn.
Mở mang Nước Chúa đến muôn dân…

Thế Kiên Dominic

VINH DANH CHÚA BA NGÔI


Ngợi ca thượng trí Chúa Ba Ngôi

Bút mặc vinh danh chuốt ngọt lời

Cảm tạ Cha thương  sai trưởng tử

Vâng tuân Con xuống cứu dân người

Thánh Thần phù trợ nên thông hiểu

Chân lý thực hành chẳng phút ngơi

Sự Thật tìm Đường theo Sự Sống

Thiên đàng hưởng phúc mãi muôn đời.

Hoài Việt    

CHỈ CÓ MỘT
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân
 trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ
nhân danh Chua Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”

Tôi tin có một Chúa Trời
Là Cha quyền phép, muôn đời quang vinh
Khi vạn vật chưa thành hình
Ba Ngôi hiện hữu tác sinh muôn loài
Ba Ngôi, Một Chúa mà thôi
Tạo thành vũ trụ bằng Lời quyền năng
Thổi Hơi Sự Sống dịu dàng
Ban Tình Yêu giữa địa đàng phước ân
Tổ tông nhân loại mê lầm
Nỡ lòng cắt đứt tình thâm đất trời
Ngôi Lời đã hóa thành người
Hiến dâng Thập Giá vãn hồi Tình Yêu
Dạy con mầu nhiệm huyền siêu
Được nên cậu ấm, cô chiêu của Người
Nhờ dòng Nước Rửa Tinh Khôi
Tái sinh con sạch bởi Ngôi Thánh Thần
Đưa tay làm dấu trên mình
Là con tuyên tín, tôn vinh Cha Trời
Sáng danh Một Chúa Ba Ngôi
Khởi nguyên, cùng đích, cuộc đời nhân sinh
Ngợi khen Cha rất quyền linh
Tán dương cảm tạ khổ hình Chúa Con
Kính tôn ơn phước Thánh Thần
Ba Ngôi Một Chúa, ơn vàng huyền siêu
Chỉ Một Chúa! Một Tình Yêu!
Một Đức Tin! Một Phép Rửa! Tín điều cao minh
Cho con gieo khắp nhân sinh
Nguồn vui chân lý nhiệm tình Ba Ngôi

1-6-2012
Mic. Cao Danh Viện

MỘT CHÚA BA NGÔI

“Đi khắp bốn phương giảng đạo Trời
Trao ban phép rửa cứu nơi nơi
Cha, Con và Thánh Thần: Danh ấy.
Thầy ở chúng con đến vạn đời”.

Mặc khải mở toang bí nhiệm này
Bao thời nhân loại vẫn như say
Rằng không, rằng hiểu? Ôi, Mầu Nhiệm!
Một Chúa, Ba Ngôi: Chính miệng Thày.

Nhân loại làm sao tưởng tượng ra?
Ba Ngôi, Một Chúa, quá sâu xa!
Duy Con Thiên Chúa xưa trần thế
Nội tại nhiệm mầu khứng nói ra.

Xin hãy thêm ơn xuống chúng con
Tin điều không thể thấy, sắt son
Và nhìn thấy được điều tin ấy
Phúc thật đời con kiếp mỏng dòn.

Giuse Nguyễn Văn Sướng.


BA NGÔI THIÊN CHÚA

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
Ba Ngôi một Chúa lòng tôi tôn thờ
Ba Ngôi tạo dựng đất trời
Cùng muôn cầm thú loài người cỏ cây
Ngài dựng có gió cùng mây
Muôn loài tạo vật sinh đầy trần gian
Con người bất nghiã lầm than
Ngôi Cha thương xót đã ban con Người
Giêsu xuống thế làm người
Một đêm đông giá con Trời hạ sinh
Chữ yêu đè nặng thân mình
Bỏ thân cứu độ tội tình thế nhân
Ngôi Ba Đức Chúa Thánh Thần
Là nguồn sức mạnh Thánh ân cho đời
Ngôi Ba thần khí từ trời
Dắt dìu Hội Thánh ngàn đời đệp tươi
Ba Ngôi là một Chúa Trời
Ba Ngôi là một tuyệt vời tình yêu
Thiên Chúa là chính tình yêu
Mầu nhiệm yêu ấy tín điều Chúa trao
Hãy đi rao giảng mọi nơi
Hãy làm phép rửa cho người vinh danh
Ba Ngôi Thiên Chúa trọn lành
Giữ điều Chúa dậy ăn năn tội tình
Ba Ngôi như ánh bình minh
Sáng soi trần thế cứu tinh con người

Ba Ngôi Thiên Chúa rạng ngời

Vincent Khánh Trần


TÌNH YÊU BA NGÔI

Cất cao lời…về chuyện tình Ba Ngôi
Yêu thương trung kiên, duy nhất ngàn đời
Ngôi Cha quyền năng dựng nên trời đất
Cho con người, ơn quản trị muôn loài

Hát muôn lời…về chuyện tình Ngôi Hai
Yêu thương hy sinh, dâng hiến cuộc đời
Can-vê chiều nao Thập Hình đẫm máu
Tình yêu Ngài, nên giá chuộc muôn loài

Sống trong nguồn…mầu nhiệm Thần Linh ban
Ban muôn ơn thiêng, thêm sức mạnh hồn
Canh tân đời con thiện toàn nhân đức
Gieo Tin Mừng cho Giáo Hội lan tràn

Ôi! Tình yêu hiệp nhất Ba Ngôi
Tình yêu vĩnh cửu ngàn đời
Chúng con thọ tạo khắp nơi
Dâng lời chúc tụng ơn trời cao sâu
Tình Ba Ngôi quá nhiệm mầu
Muôn loài vũ trụ chung câu ngợi mừng.
                
1- 6 - 2012 - Thanh Hương



NHÂN DANH CHÚA BA NGÔI
“Làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha,
 và Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19b)

Được trang bị bằng Lời hằng sống
Các tông đồ hoạt động truyền rao
Vươn tầm sứ mạng lên cao
Với quyền năng Chúa đi vào trần gian

Tay thả lưới, tay làm phép rửa
Tội gian trần cứu chữa thứ tha
Nhân danh Thiên Chúa là Cha
Giêsu Con Một, Ngôi Ba Thánh Thần

Làm con Chúa, hồng ân kỳ diệu
Vượt quá tầm trí hiểu con thơ
Thân con như hạt bụi mờ
Nên nơi Chúa ngự đền thờ cao sang

Cuộc trần thế muôn vàn biến động
Nhà Ba Ngôi con sống bình yên
Bao người khắc khoải triền miên
Đi tìm căn tính giữa miền nhân sinh

Được khuôn đúc theo hình ảnh Chúa
Là Ba Ngôi muôn thuở trao ban
Máng ơn con đã sẵn sàng
Để Ngài tuôn đổ trào tràn thánh ân

Ba Ngôi mẫu tình yêu hiệp nhất
Trong cộng đoàn rực sáng yêu thương
Đoàn chiên Hội Thánh bốn phương
Tiến về thiên quốc dẫn đường muôn dân.

Nt. Bích Ngọc


BA NGÔI HIỆP NHẤT
(Lễ Chúa Ba Ngôi - Mt 28,16-20)

Ai tả được Ba Ngôi Thiên Chúa
Quá cao vời tình của Ba Ngôi
Ba Ngôi chỉ một Chúa thôi
Ba Ngôi hiệp nhất đời đời nhiệm thiêng.

Xin trợ giúp kết liên Giáo Hội
Mọi người cùng một lối đi lên
Bắc Nam sánh bước kề bên
Chung lòng chung ý vững bền yêu thương.

Mong mọi nước chung đường lối Chúa
Một niềm tin chẳng úa tàn phai
Chung lòng xây dựng tương lai
Quê Trời đất mới ngày mai sáng ngời.

Con thờ lạy Ngôi Lời giáng thế
Hiến dâng mình làm lễ toàn thiêu
Can-vê biểu lộ tình yêu
Cứu nhân loại thoát khỏi nhiều khổ đau.

Cha Tác Tạo thông làu hoàn vũ
Một Lời Người vũ trụ vần xoay
Bốn mùa luân chuyển tháng ngày
Trước sau hiện tại Người hay tỏ tường.

Con ngưỡng mộ tình thương Linh Thánh
Chúa Ngôi Ba rạng ánh tương quan
Ba Ngôi một Chúa vinh quang
Ba Ngôi hiệp nhất vô vàn mến yêu.

Con cầu khẩn một điều tha thiết
Cho mọi người nhận biết Danh Cha
Một lòng một ý ngợi ca
Muôn dân muôn nước muôn nhà hiệp thông.

Scholastica - May 13th 2012


ÂN TÌNH  CHÚA BA NGÔI
(Mt 28, 16-20)

Gẫm mầu nhiệm cao vời trọng đại
Chúa vén màn thực tại Ba Ngôi
Vị Thiên Chúa mãi tinh khôi
Cũng là cha mẹ chiếc nôi an bình.

Ba Ngôi Vị uy linh quyền lực
Đấng tinh thông hiền đức mến yêu
Công trình xán lạn huyền siêu
Hồng ân sung mãn mỹ miều thần thiêng.

Chúa Cha quyết ban truyền nguồn sống
Là mẹ hiền tim rộng dịu dàng
Nuôi con tặng cả vũ hoàn
Áp-ba! Cha Thánh hiển vang đất trời.

Chúa Con chính Ngôi Lời hằng hữu
Danh Giê-su Đấng cứu thế trần
Diệu kỳ gương mặt từ nhân
Chúa Cha hiển hiện trong thân Con Người.

Thánh Thần Chúa nụ cười sinh động
Hơi thở thiêng sức sống tuôn tràn
Dìm trong phép rửa hỷ hoan
Kết liên nhân loại nên đoàn con Cha.

Không bí ẩn nhưng là lời gọi
Chúa Ba Ngôi một cõi đi về
Thiên Đàng nồng thắm tình quê
Ngả mình trong Đấng vĩnh thề yêu thương.

Cát Vàng- 29-4-2012



BA NGÔI DUY NHẤT

Gió mơn man trãi dài biển rộng
Chiếc vỏ sò múc cạn biển sao?
Nước kia đổ đến khi nào…
Lấp đầy trí hiểu vượt cao nhiệm mầu

“Ba Ngôi một Chúa” đâu hiểu thấu?
Trí lòng con thế hậu phàm nhân
Nhờ ơn mạc khải hồng ân
Nhân danh Cha, Con, Thánh Thần tuyên xưng

Cùng một quyền năng, cùng thánh thiện
Cùng yêu thương thực hiện chương trình
Thông chia hạnh phúc quang vinh
Chúa Cha tác tạo công trình hồng ân

Chúa con xuống thế trần cứu độ
Sống phận người gánh khổ gánh thương
Hoàn tất sứ mệnh thiên đường
Về trời còn mãi vấn vương con người

Chữ yêu tiếp nối đời cứu chuộc
Ban Thánh Thần thêm sức đỡ nâng
Ngôi Ba phù trợ nhân trần
Ban ơn Thần Khí thông phần phúc vinh

Tình yêu Chuá Thánh Linh hiện hữu
Sửa, dạy, soi, dẫn, cứu, đỡ, nâng
Con xin cảm tạ hồng ân
Cùng lời xác tín phàm nhân tôn thờ

Danh Ba ngôi vô bờ cực trọng
Phaolô xác quyết vọng âm xa
Ta đồng thừa kế một nhà
Cùng danh hiếu tử cùng Cha trên trời

Một bản thể Ba Ngôi duy nhất
Con tuyên xưng chân thật hằng ngày
Mở môi, mở trí lòng ngay
Nhân danh Chúa sống đời này yêu thương.

Hương Sion


TÔN VINH BA NGÔI TÌNH YÊU
Lễ Chúa Ba Ngôi – B – (Mt 28, 16 – 20)



Nhân danh Tình Yêu – Chúa Ba Ngôi, con bước vào đời,
giữa bao hiểm nguy, sống cho Tình Yêu, đến với mọi người.
Giới thiệu về Cha, quá yêu trần gian, nhân loại tội lỗi.
hiến dâng Con Một, giáng trần, giá máu hy sinh.

Mê say phù vinh, thích sa hoa, con đã bội tình,
đua tranh lộc - danh, lãng quên Tình Yêu, lạc bước hành trình.
Mãnh lực cuồng phong, nhân danh trần gian, sa lầy tăm tối.
suối trong xá tội, đắm chìm, tình Chúa Ba Ngôi.

Xin tôn vinh, tôn vinh Ngôi Cha, thắm tình nồng,
tác tạo muôn loài, tinh tuyền, thông truyền sự sống.
Xin tôn vinh, tôn vinh Ngôi Hai, uống cạn chén đắng,
ý Cha nên trọn, đường thập giá, máu hồng đơm bông.
Xin tôn vinh, tôn vinh Ngôi Ba, ánh lửa hồng,
thanh luyện tâm hồn, khô cằn, khơi nguồn sức sống.
Xin tôn vinh, tôn vinh Ba Ngôi, kết hiệp linh thánh,
thánh ân tuôn trào, Lòng Thương Xót, suối mạch trinh trong.

Nhân danh Tình Yêu – Chúa Ba Ngôi, nhân chứng giữa đời,
sóng xô, bão giông, vững tâm cậy trông, tín thác cuộc đời.
Sức mạnh Thần Linh, vững một niềm tin, gieo mầm chân lý,
trái tim hướng thiện, tôn thờ Một Chúa Ba Ngôi.

31/05/2012
Nắng Sài Gòn


NHIỆM MẦU CHÚA BA NGÔI
Lễ Chúa Ba Ngôi  - B – (Mt  28, 16 – 20)

Chúa Ba Ngôi nhiệm mầu linh thánh,
lò lửa hồng nguồn mạch tình yêu.
Dồi dào, sung mãn, huyền siêu,
tình yêu nối kết tình yêu nguyên tuyền.

Chúa Ba Ngôi thông truyền sự sống,
tình chan hòa, sống động thần linh.
Tạo dựng vũ trụ hữu tình,
con người, vạn vật, đẹp xinh bội phần.

Chúa Ngôi Hai hiến thân cứu chuộc,
vâng lệnh Cha, từ khước vinh quang.
Xuống trần gánh tội nhân gian,
Tin Mừng cứu độ, bình an cho đời.

Chúa Ngôi Ba rạng ngời lửa mến,
Bảy Nguồn Ơn gởi đến cho người.
Chứng nhân đi khắp muôn nơi,
loan báo chân lý Nước Trời yêu thương.

Đưa trần gian về đường sự sống,
Lửa Tình Yêu xóa bóng hận thù.
Thắp sáng góc tối âm u,
nắng hồng rọi chiếu mây mù tâm linh.

Nguyện xin Ba Đấng uy linh,
Thương ban thắp ngọn lửa tình trong con.
trung trinh, dâng hiến, sắt son …

31/05/2012 -  AP. Mặc Trầm Cung

NHỮNG VẦN THƠ CÔNG GIÁO
********



NHIỆM MẦU TÌNH YÊU

Bí Tích Hôn Nhân sâu đậm đà

Tình Yêu hạnh phúc sống thăng hoa

Kiên trung, bác ái, luôn say mến

Quảng đại, từ bi, mãi  thứ tha

Phục vụ, khiêm nhu, gương phúc hậu

Yêu thương, nhẫn nại, tính ôn hòa

Luật Truyền Chúa dạy hai nên một

Cam kết thề nguyền giữ thiết tha

Lm. Khuất Dũng sss


MARIA THĂM VIẾNG
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Êlizabét, May 31, 2012
***
"Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi ...
Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlizabét." (Luca 1:39-40)

Ma-ri vội vã lên đường
Tới miền đồi núi dặm trường xa xăm
Trước là mục đích viếng thăm
Sau rồi phục vụ và chăm chị mình
Thương yêu tận tụy ân tình
Chị em tựa bóng với hình thiết thân
Ma-ri lên tiếng vang ngân
Bài ca cảm tạ hồng ân Chúa Trời:
"Linh hồn tôi tán tụng Người
Tâm thần hớn hở diệu vời, Chúa ôi
Người là Đấng cứu độ tôi
Tôi là tỳ nữ mọn côi của Người
Thế mà Chúa đã muôn đời
Đoái thương nhìn tới tuyệt vời phận thân
Từ nay nòi giống thế nhân
Khen tôi diễm ái phúc ân diệu huyền
Đấng Toàn Năng rất uy quyền
Đã làm những việc lan truyền lớn lao
Tôi nào có dám ước ao
Danh Người chí thánh chí cao ngàn trùng
Chúa hằng thương xót lạ lùng
Những ai kính sợ uy hùng vạn năng
Biểu dương sức mạnh gia tăng
Dẹp tan mọi kẻ kiêu căng trí lòng
Những ai quyền thế đừng hòng
Kẻ hèn khiêm hạ trong vòng tâm tư
Người nghèo lại được đầy dư
Ai giàu bị đuổi hầu như khổ đày
Ích-diên phù hộ tháng ngày
Theo Người đã hứa vơi đầy cha ông
Nhớ lòng thương xót mênh mông
Dành cho Tổ Phụ con đông muôn đời."
Chị em lưu luyến tạm rời
Ma-ri từ biệt ngàn lời thân thương!

Nguyễn Sông Núi



TRỌN TÌNH CHA - CON
(Ga17, 11b-19)

Danh Cha tỏ rạng muôn đời
Xin cho môn đệ con nơi thế trần.
Nhờ Cha được hưởng phúc phần
Để họ nên một trong thân thể này.
Bảo vệ họ sống thẳng ngay
Trong danh Cha với những ngày gian nan.
Yên ủi họ lúc cơ hàn
Như người mục tử chăn đàn chiên con.
Lời Cha thực hiện vuông tròn
Truyền cho môn đệ sắt son ghi lòng.
Xin Người gìn giữ sạch trong
Nơi trần thế thoát khỏi vòng quỷ ma.
Lấy sự thật, chống gian tà
Thánh hiến cuộc sống , kính Cha trên trời.
Truyền đệ tử đi khắp nơi
Như Cha đã khiến con rời Thiên Cung.
Xuống trần đông giá lạnh lùng
Ngược xuôi, lận đận thủy chung yêu người.
Thế gian vật đổi sao dời
Lời Cha - Sự Thật sáng ngời thiên thu.
Lời Cha xóa tan sương mù
Giúp họ nên một cũng như Cha hiền.
Lòng nhân ái Chúa vô biên
Bao trùm, ban phát cho chiên của mình.
Lời Cha rực rỡ bình minh
Sáng soi, thánh hiến trọn tình Cha - Con.

Đỗ Văn



ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA

Lạy Trái Tim Cực Thánh.
Oi ! Chúa rất nhân lành.
Đoàn con xin đền tạ
Tội người và tôi mình.

Tội vô tình tệ bạc
Tội khinh mạn dể duôi
Bôi dấu ấn Rửa Tội
Để hồng ân buông trôi.

Đáng khóc lóc đau đớn
Cách ăn ở buông tuồng
Những thói tục mất nết
Đức khiết trinh coi thường

Lộng ngôn và phạm thượng
Bỉ báng đấng làm thầy
Khinh Bí tích Yêu mến
Tội vạ ai đền thay?
Lai xin đền tội chung
Các nước các cộng đồng
Chống cưỡng quyền Giáo Hội
Gây nên vạ tuyệt thông.

Chúng con xin tuyên hứa
Giữ vững luật Phúc Âm
Cùng nhau trong âm thầm
Khuyên răn người trở lại.

Xin vì lời Đức Mẹ
Cầu bầu cho chúng con
Chúa rộng rãi ban ơn
Ngày ngày thêm mạnh sức

Bền đỗ và trung tín
Làm tôi Chúa trọn dời
Anh chị em hết thảy
Chúa gọi về Nước Trời
A men

Thế Kiên Dominic


NGUYỆN CẦU

Bởi vì xao-lãng nguyện-cầu
Xác khô nắng hạn, hồn sầu mưa rơi
Mây đen phủ kín cuộc đời
Sống mà như thể đã rời dương gian;
Nhìn đâu cũng thấy điêu-tàn
Hững-hờ hiện-tại, bẽ-bàng tương-lai!
Từ ngày quen mỗi sớm mai
Khi chim chưa hót nắng vàng chưa lên
Và sương còn đọng bên thềm
Hướng lòng lên Chúa tỏ niềm tri-ân:
Ban cho đêm ngủ an-lành
Một ngày sống mới muôn vàn đẹp xinh;
Cậy-trông, tin-tưởng cầu xin:
Cho hồn luôn được trọn tình mến Cha
Ban thêm lòng thật thiết-tha
Yêu người, yêu hết mọi loài thế-gian...
Đổi đời, cuộc sống bình-an
Dù còn nặng kiếp đa-đoan, phiền-sầu.
Đêm về tay chắp nguyện-cầu
Đa-đoan giảm bớt, phiền-sầu nhạt phai
Thản-nhiên, ngủ giấc mơ dài
Hân-hoan thấy cảnh Thiên-đàng mai sau.

Nguyện-cầu rất đỗi nhiệm-mầu!
Phước lành cũng bởi nguyện-cầu mà ra.

Rafael-Faustina H


TẠ CHÚA BA NGÔI

Viên mãn thời gian đã khởi đầu
Vì nghe nhân loại khóc thương đau
Trong tay thần chết mong chờ cứu
Chúa hứa ban cho khấn nguyện cầu.

Sai Con duy nhất quản chi đâu
Xuống thế đầu thai, quả nhiệm mầu !
Chín tháng mười ngày nơi bụng Mẹ
Thánh Thần bao phủ, ý xin tâu.

Chúc tụng Hài Nhi trước bệ rồng
Hào quang chiếu tỏa rực đêm đông
Hang lừa biến đổi thành cung điện
Bái Chúa sinh ra, thảy mục đồng !

Quyền năng tuyệt thế Đấng vô song
Chúc phúc muôn dân thảy thỏa lòng
Tâm thiện bình an tràn khắp cõi
Nhà nhà hạnh phúc mới hanh thông.

Thụ tạo con đây tấu Chúa Trời
Đường trần đuốc tỏa sáng xin soi
Không vương cạm bẫy Xa-tan đặt
Thờ phượng tung hô Chúa trọn đời.

Thờ phượng tung hô Chúa trọn đời
Trước tòa Thiên Chúa chẳng khi ngơi
Ba Ngôi dâng kính hồn đa tạ
Xướng họa tung hô chuốt ngọt lời.

Hoài Việt
  

NẾU

Nếu đời không có cây xanh
Mắt con sẽ chẳng được lành lặn đâu
Cây xanh cho trái cho rau
Đổi trao không khí cho bầu trời tươi.
Nếu đời không có nụ cười
Tim con héo hắt, lòng người đóng băng.
Nếu đời không có ánh trăng
Đêm về tăm tối, chắc rằng bớt vui.
Nước nguồn đổ xuống miền xuôi
Nước nuôi tôm cá nước nuôi muôn loài
Nước còn tẩy rửa trong ngoài
Nếu không có nước ai hoài sống đâu.
Nếu đời không có sắc màu
Đỏ xanh vàng tím, còn đâu mỹ miều.
Chúa cho con thật quá nhiều
Thiên nhiên vạn vật muôn điều trần gian
Mặt trời chiếu sáng chói chang
Đem niềm hạnh phúc bình an cho đời.
Nếu không có khí, hỡi ơi!
Lấy gì con thở, làn hơi sẽ tàn.
Tạ ơn Chúa đã thương ban
Cho con cho cả Vũ hoàn này đây.

Scholastica



CUỘC CHIẾN GIỮA MỤC TỬ VÀ SÓI
(Ga 10,11-18)

Cuộc chiến đấu song hành gay gắt
Chủ Chiên thương để mắt đàn chiên
Sói rình ma mãnh láo liên
Chủ liều tính mạng chiên hiền sống vui.

Người chăn mướn chạy lui trốn sói
Vơ vét về lắm thói nhiễu nhương
Xén lông ăn tận thịt xương
Chiên đau ốm kệ đoạn trường mặc chiên.

Chiến kịch liệt thần thiêng máu đẫm
Con người là chiến phẩm cao sang
Quỷ gieo chết chóc hoang tàn
Giê-su chiến thắng bình an khải hoàn.

Chiên đáp trả hoàn toàn tự nguyện
Được tự do tự hiến chọn cờ
Sói thù chực cướp thời cơ
Suy tôn thánh giá chiên thờ Chủ Chiên.

Chúa là cửa trung kiên gióng tiếng
Chiên qua Ngài trực diện đạo lành
Gậy thiêng suối mát đồng xanh
No tròn hạnh phúc vinh danh Chúa Trời.

Vị Mục Tử rạng ngời thánh tích
Tin Phục Sinh cùng đích muôn ràn
Đoàn con yêu Chúa hợp hoan
Chiên vào giữa sói nguyện loan Tin Mừng.

Cát Vàng



VỊ THẨM PHÁN CÔNG MINH

Đến ngày chung cuộc nhân sinh
Người là Thẩm phán uy linh ngự triều
Sách vàng được mở phẳng phiu
Luật kia ghi một chử YÊU rõ ràng
Giữa đoàn Thiên sứ hàng hàng
Người là vua ngự ngai vàng oai phong
Trước nhan thánh, muôn vạn dân
Đợi chờ phán xét công bằng nghiêm minh
Ai vào được chốn thiên đình?
Người xây đức mến sống tình yêu thương
Thấy người đau khổ sầu vương
Thực thi bác ái, khiêm nhường trao ban
Nơi Người vũ trụ Bình an
Mọi loài mọi vật là con cái Người
Chan hoà sức sống xinh tươi
Yêu thương trong một Chúa Trời khoan nhân
Vua Ki Tô, Đấng hiến thân
Cho con hộ chiếu công dân Nước Trời
Hiến chương Mến Chúa Yêu người
Chu toàn luật Chúa cuộc đời quang vinh
Trong vương quốc chứa chan tình
Mỗi người hạnh phúc hiến mình cho nhau
Vua Vũ Trụ, Đấng là đầu
Yêu thương Nhiệm Thể ân trao tình nồng.

Mic. Cao Danh Viện


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.