Ads 468x60px

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2022

KỶ NIỆM BÌNH AN

Ngày 09/04/2003 Đức Cha Nicolas chở từ TGM đến nhận xứ Bình An. Nhớ thứ hai đang ngồi ăn trưa, có thư của tỉnh, Đức Cha đùa cầm lên nặn coi như nặn bài, từ tử mở ra không biết tỉnh cho cái gì (thời đó tỉnh cho phép đi xứ nào mới được đổi về xứ đó), và ngài nói họ cho cha Duy về Bình An. Thứ hai biết lệnh, thứ tư lên đường, đổi nhanh nhất trong đời ! Hành trang chỉ có áo lễ, chén lễ, sách kinh phụng vụ, máy vi tính sách tay và chiếc áo dòng mặc luôn trong người, gọn nhẹ nhất trong đời…
Kỷ niệm 19 năm làm Cha Sở đầu đời ở tuổi 31, chăm sóc xứ Bình An được 4 năm thiếu 40 ngày với biết bao tâm tình quí mến, bao việc tốt lành đầu đời… đến ngày 27/02/2007 rời Bình An nhận xứ Tân Châu. Nhờ Facebook lưu giữ và nhắc lại hằng năm để tri ân Đức Cha Nicolas, quí Cha tiền bối, giáo xứ Bình An rất mến thương… dù rời Bình An hơn 15 năm rồi, nhưng không mất, không xa và luôn có Bình An!




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.