Ads 468x60px

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

ĐẾN BÊLEM 2014

Chỉ còn 4 ngày nữa đến Đại Lễ Giáng Sinh, cả thế giới hướng về Bêlem (Bethlehem) nơi Con Thiên Chúa làm người hạ sinh, nhớ đã đến Bêlem 7 năm về trước, chắc một lần trong đời…
Dịp may ấy là năm 2014, đã ngủ hai đêm tại Bêlem (khách sạn Máng Cỏ), cảm nếm trời đêm se lạnh, dạo quảng trường Bêlem khá rộng, cầu nguyện nơi mộ vua Đavít quê Bêlem, coi các thầy Rabi gật gù đọc Kinh Thánh, thăm cánh đồng chiên nơi các mục đồng được thiên thần báo tin vui đến thờ lạy Chúa, thăm nhà thờ gọi là sữa Đức Mẹ với ảnh Đức Mẹ cho Chúa bú… và nhất là nằm xuống chỗ Chúa sinh ra; rồi mua một hang đá nhỏ làm từ gỗ olive ở Bêlem, để mỗi dịp Noel về, đem ra ngắm lại là cách trang trí nhanh gọn nhất và ý nghĩa nhất… dùng 7 năm rồi vẫn còn mới !
Ở nhà làm hang đá cứ là núi nhọn, màu xanh hay trắng tinh phủ tuyết, cây xanh… đến nơi mới thấy đó là những ngọn đồi thấp, thoai thoải như mái vòm, sỏi đá vàng nâu nhạt như màu đất, ít cây hay trơ trọi; cây dầu VN thì cao, lá to; còn dầu bên đó là cây ôliu lá nhỏ, bụi thấp… Hang đá tại Roma có khi làm giống nơi này. Ai chưa đến Bêlem mời xem cho biết…



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.