Ads 468x60px

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

ĐẾN AI CẬP 2014


Ngày 28/12 là lễ các thánh Anh Hài, Phúc Âm kể lại việc các trẻ thơ Bêlem bị giết, còn Chúa mới ra đời phải trốn sang Aicập, hồi tưởng lại dịp may có đến Aicập cách đây 7 năm, chắc một lần trong đời.
Aicập được nhắc đến trong Thánh Kinh với những biến cố đau thương của Dân Chúa : Giuse bị bán làm tôi mọi trở thành tể tướng Aicập, đưa cha già Giacóp và anh em qua tị nạn đói kém khoảng năm 1700 trước công nguyên, khi ông chết thì Dân Chúa bị làm nô lệ dài đến 430 năm, cuối thời họ giết con trai Dothái, bé Môsê (Maisen) được cứu và trở thành cứu tinh dân tộc… Sau công nguyên thì Hài Nhi Giêsu phải tị nạn Aicâp trước khi trở về Nazareth…
Đến Aicập cũng gặp rắc rối khi có anh chàng cứ vòi tiền tại kim tự tháp, may mà mình to con hơn anh ta nên không sao. Tội nghiệp ! xưa văn minh hùng mạnh mà nay nhiều trẻ thơ và người nghèo mù chữ xin từng đồng, từng cây kẹo nơi túi người du lịch, nhưng cũng có người tốt bụng ở tiệm Moses, khi biết mình là linh mục VN tặng một tràng hạt quí, còn lần chuỗi cho đến nay… Aicập là nơi linh thiêng với bụi cây bóc cháy Môsê gặp Chúa, nay là chỗ tu viện Chính Thống giáo rất lớn, từ đây đi bộ rồi cưỡi lạc đà leo núi Sinai, ngắm nhìn nơi hùng vĩ Môsê nhận Mười Điều Răn, cầu nguyện nơi nhà nguyện đỉnh núi… có chỗ chật quá lạc đà đi không được phải leo bộ, lên xuống hết cả ngày, mua cây gậy leo núi và mang theo lương thực tự cấp…
Ngồi trên xe thấy sông Nin cũng nhỏ hẹp, vô viện bảo tàng coi xác ướp phải qua một hàng xe tăng như chiến tranh… ghé tiệm mua bức tranh Thánh Gia trốn sang Aicập bằng giấy papyrus, giấy viết Kinh Thánh làm kỷ niệm; tại biển Đỏ lại gặp sự cố vì mưa lở đá kẹt đường phải ở lại dài thêm, tưởng hết đường về, xuống nhúng nước biển xưa chôn vùi chiến binh Pharaon rồi “vượt biển Đỏ khô chân” bằng xe bus chạy qua đường hầm xuyên biển… Tất cả làm sống lại lịch sử cứu độ, nay nhờ Facebook lưu giữ và nhắc lại biến cố lịch sử này để tạ ơn…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.