Ads 468x60px

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

TINH THẦN HIỆP NHẤT


Hằng năm Giáo Hội gọi mời
Hãy nên hiệp nhất mọi nơi mọi người
Yêu thương Chúa đến cứu đời
Để ta đón nhận ơn trời ban cho
Xót xa nhìn cảnh làm ngơ
Cố tình không chịu bao giờ phân minh
Tin Lành hiểu biết Thánh Kinh
Giải bày theo ý riêng mình cho hay
Chẳng cần giáo phẩm làm thay
Cũng không vâng phục mà rày tự do
Trăm nghìn giáo phái nhỏ to
Tự mình quản trị không chờ ai trao
Lòng tin luôn bị tiêu hao
Tinh thần hiệp nhất hôm nào buồn thay
Kéo dài tới mãi hôm nay
Vẫn luôn còn đó những ngày chia xa
Lại thêm chính thống thoát ra
Không còn hiệp nhất với cha của mình
Không tin có Đức Giáo Tông
Đứng đầu Giáo hội hiệp thông muôn người
Anh giáo cũng nghĩ buồn cười
Thoát ra từ chỗ con người ba hoa
Kiêu căng lòng trí mù lòa
Chẳng cần Giáo hội làm tòa khôn ngoan
Thánh linh xin Chúa bảo toàn
Giữ gìn Giáo hội không còn ly khai
Con đường hiệp nhất thật dài
Trãi bao thế kỷ miệt mài thời gian
Tìm về nguồn suối bình an
Anh em sum họp Thánh nhan Cha hiền
Nguyện cầu Chúa xuống ơn thiêng
Trên toàn Giáo hội khắp miền gần xa
Chúng con cất tiếng ngợi ca
Khẩn cầu hiệp nhất cùng Cha trên trời./.

 HẠT BỤI


Sài Gòn, ngày 24 tháng 01 năm 2014

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.