Ads 468x60px

Hiển thị các bài đăng có nhãn VH-NT. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VH-NT. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Mừng lễ Quan Thầy Cha Ga Nguyễn Kim Hà - Chánh xứ Cù Mi (27/12/2013)

 MỪNG LỄ BỔN MẠNG CHA XỨ CÙ MI
 ( GIOAN NGUYỄN KIM HÀ)

Mừng Cha chánh xứ Gioan
Hôm nay bổn mạng cầu an cho Người
Niềm vui hạnh phúc đẹp tươi
Mừng con Thiên Chúa làm người trần gian
Tình yêu tỏa sáng tràn lan
Bước theo chân Chúa, ngài mang Tin Mừng
Chứng nhân đạo thánh không ngừng
Chu toàn bổn phận ngài từng hy sinh
Đường tình thập giá trung trinh
Noi gương Mục Tử dâng mình cho Cha
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Bài ca đức ái thật là dễ thương
Tin Mừng tỏa sáng muôn phương
Truyền rao chân lý trên đường dấn thân
Suốt đời chỉ biết thi ân
Quên mình phục vụ ân cần hiến trao
Mong đem hạnh phúc cho nhau
Tấm lòng nhân ái dạt dào niềm tin
Tỏa ra với cả tâm tình
Yêu người mến Chúa thật tình say sưa
Lệnh truyền Chúa phán khi xưa
Tông đồ rao giảng vẫn chưa thỏa lòng
Đồng vàng lúa chín mênh mông
Thiếu người thợ gặt như lòng Chúa mong
Nguyện xin Chúa đến thưởng công
Cho người môn đệ một lòng tín trung./.

Kính tặng!

HẠT BỤI


Sài gòn, ngày 27 tháng 12 năm 2013
Đọc tiếp »

Thơ:GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG

GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG

Giáng sinh Chúa đến làm Người
Sẻ chia kiếp sống thắm tươi ơn trời
Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời
Hy sinh, chịu khổ để đời đẹp tươi
Tình Ngài tô thắm đất trời
Yêu thương tỏa sáng rạng ngời ánh sao
Giê su yêu dấu thuở nào
Trở nên nhỏ bé biết bao ân tình
Xin cho con biết tôn vinh
Bằng đời tín hữu lời kinh chân thành
Cảm tạ Chúa rất nhân lành
Không tuyên án phạt mà dành tình thương
Tình yêu tỏa khắp muôn phương
Đông tây, nam, bắc, nẽo đường gần xa
Ngợi khen Thiên Chúa là Cha
Ban Hài Nhi đến để ta ngắm nhìn
Dạy ta biết sống hy sinh
Yêu người, mến Chúa tâm tình người con
Xin cho con sống vuông tròn
Mở lòng chào đón không còn nghi nan
Đón nhận nguồn sống tỏa lan
Trao ban ơn Thánh chứa chan ơn trời
Ra đi đem Chúa khắp nơi
Tin Mừng cứu độ mọi thời được nghe
Hồng ân Thiên Chúa tràn trề
Cho ai tuân giữ lời thề tín trung
Chúa thương, Chúa đến ở cùng
Đem nguồn hạnh phúc ngàn trùng hỷ hoan.

Hạt Bụi

Sài gòn, ngày 26 tháng 12 năm 2013
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

TRI ÂN TÌNH CHÚA

TRI ÂN TÌNH CHÚA

Muôn đời ghi nhớ ơn Cha
Tình yêu trường cửu bao la đất trời
Cha thương ban tặng Ngôi Lời
Xuống nơi trần thế ở cùng nhân gian
Chung phần kiếp sống lầm than
Cảm thương, chia sẻ ban ngàn niềm vui
Thế nhân bao cảnh ngậm ngùi
Bùn nhơ, lữ thứ, ngược xuôi trăm đường
Phận người nhỏ bé đáng thương
Chúa luôn ghé mắt chỉ đường tín trung
Dẫn đưa về chốn thiên cung
Là nơi hạnh phúc ngàn trùng khát mong
Xin cho con sống hết lòng
Quyết tâm tỉnh thức đề phòng mưu ma
Thế gian, xác thịt gây ra
Bao điều tai ác đưa ta, xa Ngài
Chúa ơi! Xin Chúa quản cai
Giữ gìn, hồn, xác đêm dài đời con
Xin cho con sống vuông tròn
Thực thi Lời Chúa sắc son trọn đời./.


HẠT BỤI

Sài Gòn, ngày 12 tháng 12 năm 2013
Đọc tiếp »

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Kho Phim - Thánh ca

Đọc tiếp »

Tap 3: Phat Am Tieng Anh/ Am "S" trong tieng Anh



Đọc tiếp »

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Tap 12: Phat Am Tieng Anh: Long E






Đọc tiếp »

Tap 9: Phat Am Tieng Anh/ I'll, You'll, He'll, She'll, They'll...



Đọc tiếp »

Tap 5: Phat Am Tieng Anh/ Am J, Ch



Đọc tiếp »

Tap1: Phat Am Tieng Anh/ can, can't, to, two, too


Đọc tiếp »

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Thánh Ca Chọn Lọc 1 - Cầu Cho Cha Mẹ


Đọc tiếp »

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Những bài Thánh ca hay nhất của LM Nguyễn Sang (P1)



Đọc tiếp »

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Những Bài Thánh Ca hay dành cho mùa xuân



Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Tác giả: Thầy Paul Duy Yên


                               ĐAU KHỔ VÀ NƯỚC MẮT


Hải hùng cơn bão Haiyan
Gây ra nguy hiểm phá tan dân làng
Khi nhìn bao cảnh hoang tàn
Nhuốm màu tang tóc bất an muôn người.
Cớ sao nên sự hỡi trời!
Cửa nhà, súc vật, bao người đau thương
Biết đâu là chốn tựa nương
Cơm ăn chẳng có trên đường ngổn ngang
Xác người xếp lớp hàng hàng
Chôn vùi đáy biển tràn lan thây người
Đau thương, cay đắng miên trường
Người đi kẻ ở trăm đường chia ly
Thế gian biến đổi lạ kì
Nhiều khi không biết điều gì xảy ra
Ngắm nhìn vũ trụ bao la
Phận người nhỏ bé chẳng ra điều gì
Chỉ nên khiêm tốn thực thi
Việc lành Chúa dạy hằng tri ân Ngài./.


HẠT BỤI

Sài Gòn, ngày 19 tháng 11 năm 2013
Đọc tiếp »

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Mừng ngày Hiến chương Nhà Giáo 20-11

THẦY 


Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

...........................................................................................................



 Bụi phấn xa rồi 

Ngẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai 

Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn 

Một mình thơ thẩn đi tìm lại 
Một thoáng hương xưa dưới mái trường 



Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương, 

Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me 
Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ 
Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương! 



Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm 

Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi! 
Cuộc đời cũng tựa như trang sách 
Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!! 



Nước mắt bây giờ để nhớ ai??? 

Buồn cho năm tháng hững hờ xa 
Tìm đâu hình bóng còn vương lại? 
Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa! 



Như còn đâu đây tiếng giảng bài 

Từng trang giáo án vẫn còn nguyên 
Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo 
Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!! 
......................................................

Hoa và ngày 20-11 



Nụ hoa hồng ngày xưa ấy 

Còn rung rinh sắc thắm tươi 
20-11 ngày năm ấy 
Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi 



Cô tôi mặc áo dài trắng 

Tóc xanh cài một nụ hồng 
Ngỡ mùa xuân sang quá 
Học trò ngơ ngẩn chờ trông... 



Nụ hoa hồng ngày xưa ấy... 

Xuân sang, thầy đã bốn mươi 
Mái tóc chuyển màu bụi phấn 
Nhành hoa cô có còn cài? 



Nụ hoa hồng ngày xưa ấy... 

Tà áo dài trắng nơi nao, 
Thầy cô - những mùa quả ngọt 
Em bỗng thành hoa lúc nào. 

....................................................................................


Nắng ấm sân trường 


Cây điệp già xòe rộng tán yêu thương 

Lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng 
Giờ đang học, mảng sân vuông lặng vắng 
Chim chuyền cành buông tiếng lạnh bâng qươ 



Chúng em ngồi nghe thầy giảng bình thơ 

Nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa 
Và cả gió cũng biết mê thơ nữa 
Thổi thoảng vào mát ngọt giọng thầy ngâm. 



Cả lớp say theo từng nhịp bổng trầm 

Điệp từng bông vàng ngây rơi xoay tít 
Ngày vẫn xuân, chim từng đôi ríu rít 
Sà xuống sân tắm nắng ấm màu xanh 



Em ngồi yên uống suối mật trong lành 

Thời gian như dừng trôi không bước nữa 
Không gian cũng nằm yên không dám cựa 
Ngại ngoài kia nắng ấm sẽ thôi vàng 



Sân trường căng rộng ngực đến thênh thang 

Kiêu hãng khoe trên mình màu nắng ấm 
Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng 
Nắng ấm hơn nhờ giọng ấm của người..

(Sưu tầm)
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Tác giả Thầy Paul Duy Yên


XÓT THƯƠNG TÌNH CHÚA

Ngợi ca lòng Chúa xót thương
Suối nguồn lân ái tỏa hương khiêm nhường
Ngài là Chân lý, là Đường
Cho ai lạc bước đêm trường cô đơn.

Tình thương Thiên Chúa lớn hơn,
Xóa tan tội lỗi tủi hờn còn vương.
Nguyện xin Chúa hãy xót thương
Ban ơn trợ giúp trên đường chông gai

Đường về cõi phúc còn dài
Sức hèn yếu đuối miệt mài lập công
Chúa ơi! Xin hãy mở lòng
                                             Dủ tình tha thứ tội con bao điều./.


Hạt Bụi
Sài gòn, ngày 12 tháng 11 năm 2013
Đọc tiếp »

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Tap 15: Phat Am Tieng Anh: I've, You've, He's, She's...



Đọc tiếp »

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Thánh ca chọn lọc 2: Thánh địa Đức Mẹ


Đọc tiếp »

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Tháng 11 kính nhớ Tổ Tiên và nhìn lại thân phận yếu hèn của đời người


 Tác giả: Thầy Paul Duy Yên
HƯƠNG LÒNG

Hương lòng kính nhớ Tổ Tiên
Với tình yêu mến triền miên dâng đầy
Thời gian trôi mãi chẳng hay
Nhiều khi quên lãng hằng ngày quên ơn
Bao nhiêu công đức lớn hơn
Các Ngài gởi gấm sắc son một lòng
Hy sinh chẳng chút quản công
Dựng xây tình Chúa với lòng say mê
Gương lành phản chiếu lời thề
Hết lòng mến Chúa mọi bề khôn ngoan
Tình thương trao hết cháu con
Tâm hồn thanh thản lòng son cao vời
Vút bay về cõi Quê Trời
Ngắm nhìn nhan Chúa tuyệt vời cao sang
Chúng con ở chốn lầm than
Hướng lòng về chốn Thiên Đàng kêu van
Thương con gặp cảnh cơ hàn
Kiếp người đau khổ thân tàn thời gian
Ước mong về cõi Thiên Đàng
Sum vầy, hạnh phúc, đầy tràn niềm vui


HẠT BỤI 

Sài gòn, ngày 27 tháng 10 năm 2013
Đọc tiếp »

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

KHIÊM TỐN TRONG CẦU NGUYỆN




Tác giả: Thầy Paul Duy Yên

Khi thưa cùng Chúa là Cha
Nhận mình yếu đuối chẳng ra điều gì
Cũng đừng vì quá kiêu kì
Khinh thường kẻ khác mỗi khi nguyện cầu
Chỉ nên khiêm tốn thẳm sâu
Trước nhan Thiên Chúa bao lâu chưa về
Nhận mình tội lỗi trăm bề
Cúi đầu, đấm ngực, tràn trề ăn năn
Giêsu Thánh Tử phán rằng
Đừng nên xét đoán mà hằng thứ tha
Noi gương Thiên Chúa là Cha
Mở lòng đón nhận bao la mọi người
Nguyện xin Thần Khí sáng tươi
Soi lòng mở trí giữ mười điều răn
Giúp con mau mắn thi hành
Thực thi nhân đức việc lành vươn xa
Để nên giống Chúa là Cha
Hằng ngày gọi mãi Áp Ba Cha Hiền

HẠT BỤI

Sài gòn, ngày 26 tháng 10 năm 2013

Đọc tiếp »

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Khánh nhật truyền giáo

Tác giả: Thầy Paul Duy Yên


SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO
Ra đi loan báo Tin Mừng
Mang theo sứ mạng tưng bừng hỷ hoan
Hợp cùng toàn thể vũ hoàn
Ngợi ca danh Chúa hoàn toàn hiệp thông
Tin mừng sự sống ban không
Chúa dành cho hết những ai mong Ngài
Nguồn ơn cứu độ trãi dài
Qua muôn thế hệ lâu đài tình yêu
Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu
Vượt trên tất cả bao nhiêu cho vừa
Như lời Chúa phán khi xưa
Đất trời bát ngát vẫn chưa thỏa lòng
Xin cho con biết lập công
Dựng xây nước Chúa trong lòng muôn dân
Nguyện xin Chúa đổ hồng ân
Trên toàn nhân loại đang cần Chúa thương./.

HẠT BỤI

Sài gòn, ngày 21 tháng 10 năm 2013

Đọc tiếp »
 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận.